Từ cảng Bích Hạ thuộc thành phố Hòa Bình lên thuyền đi du ngoạn lòng hồ giờ đang trở thành trào lưu của nhiều khách du lịch. Cả trăm chuyền thuyền chở khách vào mùa này cũng đều chật cứng người đi. Nhiều du khách muốn đi thuyền phải đặt trước cả ngày mới đến lượt.

lenh denh song nuoc song da an ca dac san nuong thom lung
Cả ngàn du khách đổ về Hòa Bình mỗi ngày.

Lòng hồ thủy điện Hòa Bình vào ngày này nước trong xanh như da trời. Mấy núi bảng lảng khiến ai cũng cảm thấy phấn chấn và ngất ngây trước cảnh đẹp sơn thủy của xứ Mường. Đi khoảng 2 giờ đồng hồ là đến đền Bờ. Nơi này đã trở thành địa điểm tâm linh mà nhiều người muốn đặt chân tới.

lenh denh song nuoc song da an ca dac san nuong thom lung
Các gian hàng cá nướng luôn đông khách.

Đi du ngoạn lòng hồ, du khách còn được dịp thưởng thức món ngon của đất Mường. Ngoài cam ngon, mía ngọt, còn có món cá nướng ăn một lần nhớ mãi. Bà con người Mường bắt cá lòng hồ rồi bỏ vào xiên tren nướng cá trên bếp than hoa. Gia vị gồm có muối, hạt mắc khén hoặc hạt dổi phối trộn lại với nhau. Qua tài nấu ăn của những phụ nữ đất Mường, món cá nướng lòng hồ trở nên thơm ngon tuyệt vời.

lenh denh song nuoc song da an ca dac san nuong thom lung
Món cá sông Đà ăn ngon tuyệt vời.
lenh denh song nuoc song da an ca dac san nuong thom lung
Đặc sản sông Đà ít nơi có được.
lenh denh song nuoc song da an ca dac san nuong thom lung
Các chị em người Mường thể hiện tài năng nướng cá ngon tuyệt vời của mình.