Cảnh sát Malaysia vừa tuyên bố không còn “vật liệu độc hại” tại nhà ga sân bay quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia) nơi xảy ra vụ sát hại bằng chất độc nhằm vào một người đàn ông Triều Tiên được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

vu giet hai cong dan trieu tien ga san bay malaysia da an toan

Lực lượng an ninh mặc đồ bảo hộ dò tìm chất độc tại ga sân bay Kuala Lumpur. Ảnh: BBC.

Các đội an ninh mặc trang phục bảo hộ đã rà soát khu vực này trước đó.

Bộ trưởng Y tế Malaysia cho biết theo kết quả khám nghiệm tử thi, chất độc dùng để ám sát công dân Triều Tiên nói trên đã gây ra “tình trạng tê liệt rất nặng”.

Các cuộc thử nghiệm cho thấy nhân vật được cho là Kim Jong-nam đã thiệt mạng vì chất hóa học cực độc tác động vào hệ thần kinh là VX.

Một phụ nữ Indonesia bị bắt liên quan đến vụ sát hại này cho biết cô ta nhận 400 ringgit Malaysia (tương đương 90 USD) để tiến hành “trò chơi khăm”.

Cô Siti Aisyah, 25 tuổi, nói với các quan chức Đại sứ quán Indonesia rằng cô được người ta đưa cho khoản tiền trên để đắp “dầu trẻ em” lên mặt công dân Triều Tiên như một phần trong trò đùa của chương trình truyền hình thực tế.

VX được Liên Hợp Quốc phân loại là vũ khí giết người hàng loạt. Một giọt này nhỏ lên da có thể gây tử vong trong vài phút./.