Phụ nữ trên thế giới trong cuộc chiến chống COVID-19
Những người phụ nữ làm trong ngành y - tuyến đầu chống dịch COVID- 19 ở khắp nơi trên thế giới vẫn đang tiếp tục cống hiến thầm lặng cho công việc của mình

Bà Jacqui Jocelyn, 53 tuổi, làm y tá tại bộ phận hồi sức tích cực của bệnh viện East Lancashire tại hạt Lancashire, anh. Trong cuộc chiến chống Covid-19, bà đã không khỏi đau lòng khi phải chứng kiến người cha từ giã cõi đời tại chính nơi bà đang làm việc.

Bà Jacqui Jocelyn, Y tá bệnh viện East Lancashire chia sẻ: “Cha tôi đã có 3 tuần chống chọi với COVID-19 tại bệnh viện, thật không may mắn, ông ấy đã không chiến thắng trong trận chiến này”.

Được truyền lửa từ mẹ, Ruby Jocelyn, 19 tuổi quyết định theo đuổi nghề y tá thay vì ngành kinh tế mà cô theo đuổi.

Chị Ruby Jocelyn, Con gái bà Jacqui Jocelyn tâm sự: "Mẹ tôi là một người cứng rắn. Bà ấy luôn nói với tôi rằng "hãy tiếp tục", dù có chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ niềm vui của bệnh nhân là phần thưởng xứng đáng cho nghề nghiệp này”.

Làn sóng của dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa kết thúc, những người phụ nữ nơi tuyến đầu chống dịch vẫn đang tiếp tục cống hiến thầm lặng cho công việc của mình.