Khác với trận bán kết lượt đi giữa Indonesia và đội tuyển Việt Nam khá ngang ngửa, trận đấu giữa Myanmar và Thái Lan lại quá chênh lệch, với ưu thế nghiêng hẳn về phía đội bóng đất Chùa Vàng, cho dù Thái Lan cách nay ít ngày phải đá trên sân của Myanmar.

Ở trận lượt về tối 8/12, về lý thuyết Thái Lan còn mạnh hơn nữa, do họ được chơi trên sân nhà Rajamagala ở Bangkok, với lợi thế về mặt khán giả nhà, cũng như việc quen thuộc sân bãi.

Thành ra, giới chuyên môn trong khu vực hầu như tin rằng khó có bất ngờ mang tính động trời ở cặp đấu Thái Lan – Myanmar. Dù vậy, các thành viên của đội bóng đất Chùa Vàng lại nghĩ khác, họ không dám xem thường đối thủ.

thai lan se dap tan mong vao chung ket aff cup cua myanmar

Thái Lan sẽ lại khiến Myanmar nếm mùi thất bại?

Không phải ngẫu nhiên mà HLV Kiatisuk bên phía Thái Lan nhắc đi nhắc lại rằng đội bóng của ông vẫn chưa vào chung kết, vẫn còn 1 trận đấu nữa mới biết có vào được trận đấu cuối cùng hay không?

Myanmar không còn nhiều hy vọng, đội bóng của HLV Gerd Zeise đang đứng trước khe cửa rất hẹp. Tuy nhiên, đấy mới là vấn đề mà Thái Lan lo nhất, họ lo ở chỗ Myanmar đã ở vào thế không còn gì để mất, mà đội bóng bị đặt vào đường cùng, khi vùng lên sẽ rất nguy hiểm.

Đội hình của Myanmar đa phần là các cầu thủ còn rất trẻ, được tập hợp từ 2 đội tuyển trẻ của bóng đá Myanmar dự các giải đấu lớn năm ngoái, đó là đội tuyển U20 dự VCK World Cup và đội tuyển U23 tham dự SEA Games 2015.

Với các đội bóng trẻ, tinh thần là yếu tố quan trọng. Đặt trường hợp HLV Gerd Zeise kích thích được tinh thần của các cầu thủ, chưa ai dám lường hết được sự nguy hiểm của đội tuyển Myanmar.

Ở vòng bảng, Myanmar cũng từng rơi vào một số hoàn cảnh tương tự, tức là khởi đấu một số trận đấu không tốt, nhưng khi bị đặt vào thế buộc phải vùng lên, khi bị chạm vào sự tự ái, họ lại chơi hay hơn hẳn trước đó. Đấy là hình ảnh trong trận thắng ngược Campuchia, là chiến thắng trước Malaysia ở phút cuối và ở một vài thời điểm trong trận ra quân gặp đội tuyển Việt Nam, nhất là lúc Aung Thu ghi bàn gỡ hoà 1-1.

Có thể ở trận lượt đi, Myanmar chịu sức ép ngược từ khán giả nhà. Còn giờ, họ chẳng còn có sức ép nào cả. Với bóng đá Đông Nam Á nói chung, chứ không riêng gì Myanmar, có thua Thái Lan là... bình thường, thắng đội này mới là kỳ tích. Thành ra, về mặt tâm lý, đoàn quân trong tay HLV Gerd Zeise đá trận bán kết lượt về trong bối cảnh được nhiều hơn mất.

Thái Lan vẫn là đội bóng giàu kinh nghiệm, đây cũng là lúc mà người ta muốn xem thử kinh nghiệm của Thái Lan đến đâu, trong việc khắc chế các điểm mạnh của Myanmar, khắc chế lối chơi mang nặng dấu ấn tinh thần mà Myanmar có thể sử dụng.

Dù sao, xét về chuyên môn, khả năng Thái Lan vào chung kết để tiến đến ngôi vô địch AFF Cup lần thứ 5 trong lịch sử đội tuyển nước họ vẫn cao hơn hẳn khả năng Myanmar lần đầu vào chung kết.

Dự đoán: Thái Lan thắng 2-0