Nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã kì vọng vào một cuộc cải tổ triệt để công tác trọng tài. Khi từ vòng 9 V-League xuất hiện “Ban giám sát”, gồm các lãnh đạo của VPF sẽ tham gia vào công việc lựa chọn trọng tài cho các trận đấu. Sự xuất hiện của Ban giám sát góp phần phá đi cái thế “độc quyền” của Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi.

Một trong những cái tên đầu tiên bị Ban giám sát gạt ra là trọng tài Nguyễn Trọng Thư, con trai Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi. Trọng tài Thư chính là người bắt chính trong trận đấu trên sân Thống Nhất, nơi diễn ra tấn hài kịch của CLB Long An.

trong tai thu tai xuat ban giam sat thua quyen ong mui
Trọng tài Thư vẫn tiếp tục được sắp xếp làm nhiệm vụ, bất chấp sự phản đối của Ban giám sát gồm các lãnh đạo VPF. (Ảnh: Minh Hoàng)

Bất chấp những lùm xùm, trọng tài Thư vẫn được phân công nhiệm vụ trọng tài bàn ở ngay vòng đấu sau đó (vòng 8 V-League) và sẽ tiếp tục bắt chính ở vòng 10. Đây là điều khá bất ngờ mặc dù trong Ban giám sát đã có ý kiến tạm thời không sử dụng trọng tài Thư.

Tuy vậy, việc sắp xếp trọng tài Thư tiếp tục làm nhiệm vụ được chính Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi chấp bút và Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh phê duyệt. Cho đến lúc này, người hâm mộ chưa thấy được tác dụng thực sự của Ban giám sát mà việc sắp xếp, điều hành trọng tài vẫn theo cơ chế “một cửa” như cũ.

Sự việc nói trên gây thất vọng cho những người muốn làm sạch nền bóng đá Việt Nam. Đến mức Chủ tịch CLB Hải Phòng – Trần Mạnh Hùng phải đăng đàn phát biểu: “Theo tôi biết, Ban giám sát đã lấy danh nghĩa BTC giải làm văn bản gửi cho Ban trọng tài, VFF với nội dung không đồng ý mời trọng tài Nguyễn Trọng Thư tham gia công tác điều hành trọng tài ở vòng 9 và 10 V-League 2017. Tuy nhiên, họ vẫn phủ quyết. Đây là cách làm không thể chấp nhận được, nó cho thấy sự coi thường đối với đơn vị tổ chức giải”.

Từ lâu nay, công tác trọng tài đã trở thành một nỗi nhức nhối của bóng đá Việt Nam. Số lượng CLB, cầu thủ phản ứng với trọng tài không giảm mà ngày càng tăng về mức độ, mà đỉnh điểm là vụ “đứng im không đá” trên sân Thống Nhất.

Điều này cho thấy mức độ niềm tin của cầu thủ vào trọng tài Việt Nam đang ở ngưỡng báo động. Nếu những biện pháp “cấp cứu” của VPF không đi vào thực tiễn thì không ai có thể đảm bảo bóng đá Việt Nam sẽ không xảy ra “vết nhơ” tiếp theo giống như vụ CLB Long An./.