Theo điều tra, Phạm Tuấn Sử (26 tuổi, ở xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) nghiện ma túy, thường xuyên trộm chó của người dân đem bán lấy tiền tiêu xài.

Vào ngày 24/7, Sử cùng hai thanh niên dùng xe máy, mang theo bả chó đi trộm chó. Khi đi, nhóm Sử mang theo dao nhọn, ớt bột để chống trả lại người dân khi bị truy đuổi.

tu hinh ke trom cho dung dao dam chet chu nha
Các bị cáo trước vành móng ngựa

Khoảng 20h cùng ngày, Sử rải bả chó tại khu vực thị trấn Hà Trung (huyện Hà Trung) rồi bỏ đi, một lát sau, nhóm này quay lại lấy xác con chó bị ngộ độc.

Tuy nhiên, nhóm của Sử bị chủ nhà là ông Bùi Đức Tuấn (48 tuổi) phát hiện và truy đuổi. Khi tiếp cận được xe máy của Sử, ông Tuấn bị Sử dùng dao nhọn đâm một nhát trúng ngực. Ông Tuấn tử vong do sốc mất máu vì vết thương thấu phổi.

Sau khi đâm ông Tuấn, Sử chạy trốn lên đồi cây và bị một cảnh sát giao thông huyện Hà Trung khống chế. Sáng 25/7 đồng bọn của Sử ra đầu thú.

Ngày 30/12, tại phiên tòa sơ thẩm lưu động, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Phạm Tuấn Sử án tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản, đồng bọn của Sử là Nguyễn Văn Sỹ (26 tuổi, cùng quê) nhận 6 năm tù về tội Cướp tài sản./.