Ngày 15/11, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Ái Nhân (19 tuổi, ngụ xã Long Thới, huyện Tiểu Cần) để điều tra về hành vi “giết người”.

Nhân gây án khi chỉ còn một tháng nữa là đến ngày cưới vợ. Ông Nguyễn Văn Ba (38 tuổi, cha của Nhân) cho biết, Nhân học đến lớp 9 thì nghỉ ngang rồi đi làm thuê. Nhân thương cô gái ngụ cùng xã và hai gia đình đã gặp mặt, ấn định ngày cưới vào giữa tháng 12 tới.

Chiều ngày 8/11, Nhân cùng mấy người bạn đến quán nước gần nhà chơi bida. Lúc này, Nguyễn Tuấn Vũ (26 tuổi, ngụ tại địa phương) chạy vào quán nói lớn tiếng “ai có gà bảy tám lạng đá không”. Vũ vừa chấp hành xong bản án 4 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản. Ra tù, Vũ đi làm thuê, ít khi có mặt tại địa phương. Những lúc rảnh rỗi, Vũ thường rủ bạn bè đá gà, tổ chức nhậu nhẹt.

chuan bi cuoi vo lai di giet nguoi
Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Nhân đang đánh bida thì nghe tiếng của Vũ, nên đáp lại: “Có gà sáu bảy chục kí, đá không?”. Vì câu nói này, Vũ và Nhân lớn tiếng cự cãi, đánh nhau. Sau đó, Nhân bỏ đi. Còn Vũ thì vào nhà dân gần đó, lấy dao ngồi phục kích, chờ Nhân đi qua chém.

Vừa thấy Nhân chạy xe máy, Vũ lao tới chém. Hoảng hồn, Nhân vứt xe nhảy xuống con kênh bơi qua sông thoát thân. Chưa buông tha, Vũ cầm dao nhảy xuống sông truy sát. Nhưng bơi được một đoạn, Vũ quay lên bờ và chạy bộ theo hướng dân đang tẩu thoát. Nhân bơi đến bờ sông thì vào nhà dân lấy con dao phòng thân và đi về hướng ấp Định Phú C.

Đi được một đoạn, Nhân chạm mặt Vũ trên cầu đúc và lao vào chém loạn xạ. Vũ bị chém trúng vùng đầu, cổ gây chấn thương nặng. Cả hai người được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng Vũ đã tử vong, còn Nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều tra.

Cầm xấp thiệp cưới đã in sẵn, định ngày mời đám con trai, ông Ba ngẹn ngào: “Sau khi xảy ra vụ án, Nhân điều trị được 2 ngày thì bị tạm giữ điều tra. Nó (Nhân) bị bắt, chỉ cách ngày cưới chưa đến một tháng. Thiệp cưới in sẵn, chờ phát đi mời bà con thân tộc, bạn bè, xóm giềng đến dự. Tiệc vui chưa diễn ra thì phải đành hoãn lại. Lúc ở bệnh viện, tôi hỏi nó nguyên nhân vì sao thì Nhân trả lời là vì bị chém nên ấm ức, đánh trả”./.