Tết độc lập - Lan tỏa tình yêu đất nước
Tết độc lập - Lan tỏa tình yêu đất nước |
Cùng lắp ghép, hoàn thiện tấm bản đồ Việt Nam để trưng bày là hoạt động ý nghĩa nhất mà Chị Minh Nguyệt dành cho 2 con của mình trong ngày Quốc khánh 2/9 năm nay. Việc làm này, không chỉ mang lại niềm vui, háo hức cho con trẻ, mà đây cũng là cách để chị giúp con hiểu hơn về các địa danh trên mọi miền Tổ quốc.
Chị Nguyễn Minh Nguyệt, Phường Cam Giá, TP Thái Nguyên |
Chị Nguyễn Minh Nguyệt, Phường Cam Giá, TP Thái Nguyên cho biết: Vừa lắp ghép, vừa chỉ dẫn cho các con về các tỉnh, thành, những nơi mà ba, mẹ đã từng đi qua, khi mà lắp xong ghép xong tấm bản đồ này thì giúp các con hiểu về địa lý, về lịch sử và đặc biệt chọn ngày hôm này để truyền tải lòng yêu nước cho các con.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 là những ngày vui, đầy ý nghĩa đối với mọi người dân Việt Nam. Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam tại trung tâm thành phố Thái Nguyên, các hoạt động vui tết độc lập được tổ chức đã lan tỏa văn hóa truyền thống của các dân tộc anh em, thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết, nhắc nhở thế hệ trẻ ngày hôm nay biết yêu quý, trân trọng tự do và tự hào dân tộc.
Không gian trưng bày không gian sống, nét văn hóa trong đời sống của cộng đồng 54 dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S luôn là địa điểm thu hút đông du khách ở mọi lứa tuổi khi đến với Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Đây cũng là điểm nhấn hấp dẫn trong hành trình du lịch tìm hiểu lịch sử, văn hóa của nhiều gia đình trong ngày tết độc lập.
Chị Hoàng Mai Trâm, xã Cao Ngạn, TP Thái Nguyên |
Chị Hoàng Mai Trâm, xã Cao Ngạn, TP Thái Nguyên cho biết: Gia đình đã dậy từ rất sớm để chuận bị đưa các cháu đến Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam để thăm quan và hiểu rõ hơn về những bản sắc văn hóa dân tộc.
Không chỉ được trải nghiệm trong văn hóa vùng miền, người dân và du khách đến với Bảo tàng còn được hòa mình trong không khí hân hoan, náo nức của các hoạt động văn hóa, văn nghệ do chính các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong biểu diễn. Ngày vui của đất nước cũng là dịp để họ được gặp gỡ, chia sẻ kí ức về những năm tháng hào hùng, tràn đầy khát vọng cống hiến.
Bà Nguyễn Thị Bích Nên, Cựu Chiến Binh Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên |
Bà Nguyễn Thị Bích Nên, Cựu Chiến Binh Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên cho biết: Quốc Khánh ngày mùng 2/9/2024 tôi rất tự hào và vinh dự, với thế hệ cũ, đã truyền lại cảm hứng cho lớp trẻ nhớ lại những kỷ niệm của chiến trường xưa tham gia kháng chiến chống Mỹ.
Thời gian không ngừng trôi với những biến thiên của lịch sử nhưng giá trị của độc lập, tự do thì vẫn còn đó, vẹn nguyên. Và vì thế ngày Tết Độc lập sẽ mãi là một điều quý giá, không chỉ với lớp lớp thế hệ đã trải qua những năm tháng đau thương của chiến tranh mà còn với những người trẻ may mắn được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, hạnh phúc. Tâm hồn người Việt mỗi dịp Quốc khánh đều hướng về Tổ quốc, để thấy thêm yêu quê hương, đất nước mình./.