Theo giới chức Hội Chữ thập đỏ Colombia, số người thiệt mạng trong vụ lở đất kinh hoàng xảy ra ngày 1/4 tại tỉnh Pututmayo, khu vực biên giới Tây Nam nước này đã tăng lên hơn 200 người. Ngoài ra, có ít nhất 400 người bị thương và 220 người vẫn còn đang được thông báo là mất tích, trong khi đã có 300 hộ gia đình phải di dời.

lo dat o colombia chay dua voi thoi gian tim nguoi con song sot

Công tác cứu hộ tại khu vực lở đất Colombia. Ảnh: BBC.

Sau khi xảy ra vụ việc kinh hoàng này, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố Mocoa - thủ phủ của tỉnh Pututmayo. Theo ông Santos, việc ông thông báo tình trạng khẩn cấp này nhằm huy động và tập hợp nguồn lực, phương tiện cho các chiến dịch cứu hộ tại thành phố này.

Ông Santos cũng đồng thời cảnh báo, con số thương vong chắc chắn sẽ tăng trong lúc các nhân viên cứu hộ đang chạy đua với thời gian nhằm tìm kiếm thêm những người còn sống sót: “Chúng tôi không biết có bao nhiêu người còn sống sót sau thảm kịch này, chúng tôi vẫn đang tiến hành tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích. Nhưng điều đầu tiên tôi muốn nói đó là trái tim tôi, trái tim chúng ta, trái tim của tất cả người dân Colombia luôn hướng về các nạn nhân của thảm kịch này.

Theo Bộ Quốc phòng Colombia, hơn 1.100 binh lính và cảnh sát được huy động để đào bới tìm các nạn nhân. Công tác cứu hộ đang gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại vì giao thông bị cản trở. 80% đường sá của địa phương không thể đi lại, và các cây cầu cũng bị phá hủy.

Thị trưởng thành phố Mocoa, ông Jose Antonio Castro cho biết, trận lở đất này xảy ra trên phạm vi rộng, rất nhiều ngôi nhà đã bị cuốn đi. Cũng theo thị trưởng này, mặc dù đã được cảnh báo trước, nhưng nhiều người dân vẫn không kịp di dời. 2 cây cầu trong vùng đã bị phá hủy.

Một người dân may mắn sống sót vẫn còn bàng hoàng sợ hãi khi kể lại thảm kịch vừa qua: “Đêm hôm trước mưa bão lớn ập tới, lúc tôi tỉnh dậy giữa chừng thì nghe thấy âm thanh rất kinh khủng, có lẽ là âm thanh của đất đá. Tất cả mọi người ở đây chắc hẳn đều cảm thấy bị sốc.”

Hiện nay thành phố Mocoa đang bị cô lập hoàn toàn, không điện, không nước. Hệ thống bệnh viện cũng bị đóng cửa.

Tỉnh trưởng Pututmayo Sorrel Aroca gọi sự kiện này là “một thảm kịch chưa từng có trước đây, có hàng trăm gia đình chưa được tìm thấy và cả một khu vực mất tích.”

Lở đất không phải chuyện hiếm gặp ở Colombia, đất nước với địa hình đồi núi, thường gặp mưa lớn trong khi nhiều nhà cửa được xây dựng tạm bợ. Dù vậy, trận lở đất lần này là thảm họa quy mô lớn đặc biệt./.