Sáng 19/12, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo, thông tin về vụ Hàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, quê Hậu Giang) giết chồng rồi phân xác ra nhiều mảnh.

cong an chinh thuc thong tin vu vo giet chong phan xac phi tang
Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương chủ trì họp báo cung cấp thông tin.

Theo công an, trưa 16/12, người thu gom rác phát hiện ba lô chứa đầu người được bỏ lại ở thùng rác tại đường Thuận Giao 9, phường Thuận Giao (thị xã Thuận An, Bình Dương). Khi khám nghiệm, lực lượng chức năng phát hiện ba lô chứa đầu nam giới khoảng 30-40 tuổi, bên cạnh có túi nilon màu đen chứa một phần nội tạng người.

Công an sau đó xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự nên thông báo truy tìm tung tích nạn nhân trên các phương tiện truyền thông.

Đến 14h40 ngày 17/12, công an nhận được tin báo của người dân về việc có người quen tên Nhí (tên thường gọi của nạn nhân Trần Thanh Tú, 37 tuổi, quê Sóc Trăng) mất tích. Đầu người trong ba lô có nhiều đặc điểm giống với anh Tú.

Khuya cùng ngày một số người dân ở khu nhà trọ tại đường Thuận Giao 5 (phường Thuận Giao) có mùi hôi thối bốc ra từ thùng rác. Lúc này, công an đến kiểm tra thì phát hiện các bộ phận cơ thể người bị phân nhỏ ở các túi nilon.

Qua nắm thông tin, những người ở xóm trọ cũng báo về sự bất đồng dẫn đến đánh nhau giữa chị Hàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, Hậu Giang) và chồng là Trần Thanh Tú vào đêm 15/12.

Sau thời gian này, anh Tú mất tích. Sau khi tiếp nhận thông tin, công an đến phòng trọ chị Hồng Diễm để xác minh. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vết máu đã khô vương lên các vật dụng.

Từ lời khai và các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra bắt giữ nghi can Hàng Thị Hồng Diễm để phục vụ điều tra. Tại cơ quan công an, Diễm khai sát hại chồng vào đêm 15/12. Thời gian này, anh Tú đi nhậu về và vợ chồng xảy ra cự cãi. Lúc này, anh Tú dọa giết Diễm và cầm dao xông tới chém. Diễm tránh kịp và cướp được từ tay chồng và dùng vật này chém vào cổ nạn nhân.

Anh Tú vật vợ ngã xuống nhà và nói: “Tao mà chết thì thôi, nếu tao còn sống thì mày cũng chết”. Nghe vậy, Diễm cầm dao chém nhiều nhát vào người chồng cho đến khi nạn nhân tử vong. Gây án xong, nghi can phân xác chồng thành nhiều mảnh rồi cho vào các túi nilon, ba lô mang đi phi tang.

“Ban đầu, nghi can có dao động nên chúng tôi động viên. Sau khi bình tĩnh và nghe khuyên giải, nghi can khai nhận hành vi phạm tội. Trong quá trình làm việc, chúng tôi tạo thời gian nghỉ ngơi cho Diễm”, cán bộ điều tra nói.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, nói rằng cơ quan điều tra xác định Diễm là nghi can duy nhất đến thời điểm này. Công an cũng đang tập trung điều tra về vấn đề đồng phạm.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang tích cực tìm kiếm các phần thi thể còn lại của nạn nhân, thu giữ các vật chứng gây án./.