Xin chờ trong giây lát...
Từ Cabin tàu đến… nhà giàn DK1 – Những kỉ niệm không thể nào quên!
Sau 6 ngày lênh đênh trên biển, Nhà giàn DK1/11 đã hiện ra trước mắt, những cán bộ, chiến sĩ trên Nhà giàn đã sẵn sàng chờ đón đoàn đại biểu của đoàn công tác số 6 ra thăm………….Thế nhưng thời tiết thay đổi nhanh chóng, gió mạnh, sóng cao từ 3 đến 5 mét đã khiến mọi cố gắng tiếp cận Nhà giàn của thủy thủ đoàn trở lên vô vọng. … Trưởng đoàn công tác quyết định cho tàu di chuyển chậm xung quanh Nhà giàn để mọi người có thể vẫy chào cán bộ, chiến sĩ từ xa…….Cuộc hội ngộ xúc động giữa các thành viên đoàn công tác với Nhà giàn DK1/17 trên Cabin tàu HQ 571 đã trở thành một kỷ niệm không thể nào quên.