Đây là trận tái đấu của hai đội bóng khi họ đã gặp nhau tại vòng đấu loại ở Đà Nẵng. Vì quá hiểu nhau nên trận đấu diễn ra khá cân bằng, thế trận diễn ra chặt chẽ, hai đội thi đấu thận trọng nên dù có một số cơ hội nhưng không bên nào tìm được mành lưới đối phương.

Những tưởng hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì ở giây cuối cùng, trong một pha dàn xếp tấn công khá nhanh, cầu thủ Gia Hiền đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu cho Sanest Tourist Khánh Hòa.

tran sanest tourist khanh hoa 1 3 hoang thu da nang

Hoàng Thư Đà Nẵng (áo trắng) thắng dễ trước Sanest Tourist Khánh Hòa với tỷ số 3-1.

Sang hiệp 2, Hoàng Thư Đà Nẵng chủ động dâng cao tấn công, liên tục gây sức ép và nhanh chóng có bàn gỡ hòa 1 – 1 từ nỗ lực cài người và dứt điểm hiểm hóc của cầu thủ Văn An.

Tiếp đà hưng phấn, Hoàng Thư Đà Nẵng liên tục tấn công và liên tiếp có 2 bàn thắng sau đó do công của Dương Ngọc Hào từ một cú sút may mắn đập chân đối phương đổi hướng và pha dứt điểm hiểm hóc từ tuyến hai của Lê Tuấn.

Sau đó, Sanest Tourist Khánh Hòa đã có nhiều nỗ lực nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng sự nôn nóng trong các pha tấn công khiến họ bất lực trong việc ghi bàn và đành chấp nhận thất bại 1-3.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Tạ Đức Dũng của Sanest Tourist Khánh Hòa cho biết các cầu thủ của mình đã thi đấu rất tốt nhưng đối thủ khá mạnh nên đành chấp nhận thua cuộc.

Là tân binh nên đội không đặt nặng chuyện thành tích mà sẽ cố gắng thi đấu, HLV Tạ Đức Dũng nói: “Hoàng Thư Đà Nẵng là đội mạnh, họ thi đấu rất tốt và tận dụng các tình huống cố định và có bàn thắng. Cầu thủ tôi hôm nay cũng thi đấu tốt nhưng có một chút xíu mất tập trung nên không giữ được tỷ số”.

Trong khi đó, HLV Bùi Xuân Hiên của Hoàng Thư Đà Nẵng cho rằng đây là đối thủ đã từng gặp nên đội không quá khó khăn để vượt qua, ông cho biết: “Đây là trận đầu tiên của đội nhưng đối thủ đã gặp ở vòng loại rồi nên không có gì khó khăn”.

Sau lễ khai mạc lúc 16h là trận khai mạc giữa đương kim vô địch Thái Sơn Nam gặp Sanna Khánh Hòa và trận đấu giữa Tân Hiệp Hưng gặp Sài Gòn FC lúc 19h./.