cuu chien binh thai nguyen tham lai chien truong xua

Ông Vũ Văn Thắng (bên phải) thay mặt đoàn tặng quà cho đại diện chính quyền

huyện Sê Pôn, Lào

Trong hành trình, các cựu chiến binh của Đoàn đã được đến thăm Bảo tàng Liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào tại bản Đông, tỉnh Xavanakhet (Lào); Di tích Nhà tù Lao Bảo - Quảng Trị, là bằng chứng sống động về tội ác của thực dân Pháp đối với nhân dân ta trong những thập niên đầu thế kỷ XX.; dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9 - nơi yên nghỉ vĩnh hằng của hơn 1 vạn liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ tại Thành cổ Quảng Trị và tham gia thả đèn hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn để tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống để bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Tại các nơi đến thăm, các cựu chiến binh thăm hỏi, trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ oanh liệt, kề vai sát cánh, cùng nhau chiến đấu.

Hành trình “Thăm lại chiến trường xưa” là dịp để các cựu chiến binh ôn lại những kỷ niệm không thể nào quên, một thời đã hiến dâng tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây không chỉ là niềm vinh dự của các cựu chiến binh mà còn là tấm gương sáng cho những thế hệ trẻ học tập noi theo, góp phần thể hiện đạo lý truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam./.

Một vài hình ảnh của đoàn trong hành trình thăm lại chiến trường xưa: