Đó là lời nói của anh Phan Thành Ái, thuyền viên, Tàu QNg 94628, trú tại thôn Thạnh Đức, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi sau những thời khắc hoảng loạn khi tàu bị chìm trên biển và cũng là tâm trạng chung của 12 ngư dân trên 3 Tàu: QNg 94628, QNg 98687, QNg 44011 vừa được Tàu 360 Hải quân thuộc Vùng 3 Hải quân (Quân chủng Hải quân) cứu sống.

Chúng tôi có mặt tại Quân cảng Đà Nẵng thuộc Vùng 3 Hải quân đúng lúc Tàu 360 Hải quân vừa cập cảng, do ảnh hưởng của bão số 10, trời bắt đầu mưa to, gió lớn, nhưng các cơ quan và lãnh đạo Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã có mặt từ trước để đón và đưa ngư dân gặp nạn vào bờ. Chuẩn đô đốc Mai Trọng Định, Chính ủy Vùng 3 Hải quân vừa chỉ đạo công tác đón ngư dân, vừa nói với chúng tôi: "Cả 12 ngư dân đều được cứu sống, đó là niềm hạnh phúc của chúng tôi. Khi Tàu 360 Hải quân nhận lệnh đi cứu dân cả Bộ tư lệnh dõi theo từng phút và chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ trên tàu đây là nhiệm vụ chiến đấu thời bình, cứu sống ngư dân gặp nạn trên biển là mệnh lệnh trái tim của người lính Hải quân".

tau 360 hai quan vat lon voi song to gio lon cuu 12 ngu dan thoat khoi luoi hai tu than
Tàu ngư dân khi gặp nạn trên biển. Ảnh: Vùng 3 Hải quân cung cấp.

Kể lại những giây phút kinh hoàng trên biển, anh Nguyễn Hoài Thanh, Thuyền trưởng, Tàu QNg 44011, trú tại thôn Thạnh Đức 2, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Lúc tàu đang ở tọa độ 16007'-108027' bị nạn, nước tràn vào đầy khoang và tàu chuẩn bị chìm. Ba anh em chúng tôi hoảng loạn và chỉ biết nhìn trời kêu cứu trong tuyệt vọng, vì nghĩ sóng to, gió lớn như vậy, không một tàu nào có thể ra đến đây để cứu được. Thế mà điều kỳ diệu đã đến, Tàu 360 Hải quân xuất hiện, chúng tôi được cán bộ, chiến sĩ hải quân đưa lên tàu, biết mình đã an toàn mà ai cũng khóc".

Ngoài Tàu QNg 44011, hai Tàu QNg 94628 và QNg 98687, đều do anh Phan Minh Tấn, trú tại xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi vừa là chủ tàu vừa thuyền trưởng, gặp nạn ở tọa độ 16013'-108029'. Hai tàu có tất cả 9 người, khi Tàu 360 Hải quân đến cứu thì Tàu QNg 98687 đã bị chìm, 2 thuyền viên đã sang Tàu QNg 94628. Tàu 360 Hải quân đưa cả 9 ngư dân lên tàu và tiến hành lai dắt Tàu QNg 94628, nhưng vì sóng quá to, gió lớn, Tàu QNg 94628 cũng bị phá nước không thể đi tiếp, thuyền trưởng Tàu QNg 94628 đề nghị bỏ tàu cứu lấy người. Anh Phan Minh Tấn, cho biết: "2 tàu bị chìm, tổng thiệt hại của gia đình khoảng 6 tỷ. Mất của thì tiếc lắm, nhưng cả 9 người trên tàu đều được cứu sống cũng là may mắn lắm rồi. Nếu không có bộ đội hải quân, giờ này anh em chúng tôi chắc đã nằm sâu dưới đáy biển".

tau 360 hai quan vat lon voi song to gio lon cuu 12 ngu dan thoat khoi luoi hai tu than
Chuẩn đô đốc Mai Trọng Định, Chính ủy Vùng 3 Hải quân đến động viên và cấp áo quần, nhu yếu phẩm cho ngư dân.

Đại úy Ngô Quốc Tuấn, thuyền trưởng Tàu 360 Hải quân đi động viên từng ngư dân rồi anh ghé tai tôi nói nhỏ: "Bây giờ họ lấy lại được tinh thần rồi, khi mới được đưa lên tàu hải quân họ hoảng loạn lắm. Chúng tôi vừa chăm sóc sức khỏe vừa làm công tác tư tưởng, động viên. Nói thật với các anh, lúc đó, tôi cũng không dám nghĩ sẽ cứu được cả 12 người, vì gió giật cấp 9, sóng cao khoảng 5m, những con tàu của ngư dân bị nhấc nổi lên rồi dập xuống như một chiếc lá. Nhưng cán bộ, chiến sĩ trên tàu đều hạ quyết tâm, phải bằng mọi giá cứu sống ngư dân". Cũng theo, đại úy Ngô Quốc Tuấn, chúng tôi rất muốn cứu tàu của ngư dân vì biết đó là tài sản lớn của gia đình họ, nhưng thời tiết quá xấu, không còn cách nào khác... Nhìn những con tàu của ngư dân bị vùi dập trong sóng rồi biến mất giữa biển cả ai cũng đau lòng.

Tàu 360 Hải quân nhận lệnh đi cứu ngư dân lúc 12 giờ ngày 14-9-2017, sau 3 giờ vật lộn với sóng to, gió lớn mới đến được tọa độ ngư dân gặp nạn. Cán bộ, chiến sĩ Tàu 360 Hải quân đã cứu và đưa ngư dân lên tàu, chăm sóc sức khỏe, cấp áo quần và những nhu yếu phẩm cần thiết để sinh hoạt. Đến 17 giờ 25 phút Tàu 360 Hải quân đưa 12 ngư dân cập cảng an toàn. Sáng ngày 15-9-2017, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân tiến hành bàn giao ngư dân cho Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương để đưa ngư dân về với gia đình.