Nữ sinh tình nguyện tham gia chống dịch tại tâm dịch Bắc Ninh

Nữ sinh tình nguyện tham gia chống dịch tại tâm dịch Bắc Ninh
Tôi là Nguyễn Thu Hằng, 22 tuổi, hiện là sinh viên năm cuối Khoa Điều dưỡng, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Tôi vừa hoàn thành thực tập tốt nghiệp tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Đây cũng là thời điểm Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên đang tiếp tục tích cực tổ chức chương trình tình nguyện chi viện cho 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.
[Photo] Tâm sự nữ sinh tình nguyện lên đường tới tâm dịch Bắc Ninh
Mặc dù, bản thân tôi rất mong muốn được tham gia tình nguyện ngay từ đợt đầu, nhưng vì đang tham gia thực tập nên phải đến đợt 6 tôi mới có thể đăng ký tình nguyện hỗ trợ ngành y tế và cùng mọi người chung tay chống dịch.
[Photo] Tâm sự nữ sinh tình nguyện lên đường tới tâm dịch Bắc Ninh
Tôi và 50 sinh viên tại các khoa khác của Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên được phân công hỗ trợ phòng, chống dịch tại Bắc Ninh. Hiện nay, Bắc Ninh đã ghi nhận hơn 1.000 ca mắc COVID-19 trong đợt dịch lần thứ 4, là điểm nóng thứ 2 trong 36 tỉnh, thành ghi nhận ca bệnh (sau Bắc Giang).
Nữ sinh tình nguyện tham gia chống dịch tại tâm dịch Bắc Ninh
Cùng với đoàn tình nguyện của chúng tôi, trong đợt 6, Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên còn có đoàn tình nguyện gồm 15 cán bộ, sinh viên đến hỗ trợ công tác chống dịch tại tỉnh Bắc Giang.
Nữ sinh tình nguyện tham gia chống dịch tại tâm dịch Bắc Ninh
Đoàn tình nguyện chúng tôi cũng nhận được nhiều sự động viên, quan tâm thường xuyên từ nhà trường, các thầy cô và bạn bè.
[Photo] Tâm sự nữ sinh tình nguyện lên đường tới tâm dịch Bắc Ninh
Như vậy, đến nay, đã có gần 500 thầy cô và bạn bè tôi tham gia hỗ trợ 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang chung tay chống dịch.
[Photo] Tâm sự nữ sinh tình nguyện lên đường tới tâm dịch Bắc Ninh
Quê tôi ở quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, học đại học xa nhà đã 4 năm nay. Giờ đi chống dịch, tôi cũng không quá lạ lẫm vì bản thân đã có thể tự lập.
[Photo] Tâm sự nữ sinh tình nguyện lên đường tới tâm dịch Bắc Ninh
Sự động viên của gia đình và người thân là nguồn động lực to lớn tiếp thêm cho tôi sức mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong lần tình nguyện này.
[Photo] Tâm sự nữ sinh tình nguyện lên đường tới tâm dịch Bắc Ninh
Tôi biết rằng sẽ phải đối mặt với những thử thách, khó khăn phía trước, nhưng đã có rất nhiều những tấm gương các y, bác sĩ khắp mọi miền đất nước đang tạm xa gia đình, gác lại mọi việc riêng để lập tức lên đường “chia lửa” cùng các tỉnh chống dịch; sinh viên một số trường đã lên đường tình nguyện thậm chí ngay trong đêm… thì tôi cùng các bạn cũng không quản ngại khó khăn, gian khổ.
[Photo] Tâm sự nữ sinh tình nguyện lên đường tới tâm dịch Bắc Ninh
Hành trình của chúng tôi đã bắt đầu, có lẽ, đây là chuyến đi đặc biệt nhất và đáng nhớ nhất trong thời sinh viên của chúng tôi.
[Photo] Tâm sự nữ sinh tình nguyện lên đường tới tâm dịch Bắc Ninh
Mỗi thành viên trong đoàn đều mang trong mình nhiệt huyết và hoài bão của tuổi trẻ với mong muốn tha thiết được góp sức lực nhỏ bé vào công cuộc đẩy lùi dịch bệnh, hy vọng sớm mang lại bình yên cho cộng đồng.
Nữ sinh tình nguyện tham gia chống dịch tại tâm dịch Bắc Ninh
Đoàn chúng tôi được sắp xếp chỗ ở tại Trường Mầm non Việt Đan, TP Bắc Ninh, sau khi xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, chúng tôi sẽ bắt đầu công tác hỗ trợ ngành y tế tham gia chống dịch tại đây./.