Những cảm nhận đầu tiên với môi trường quân đội là các hoạt động học tập, sinh hoạt, vui chơi luôn mang tính đồng đội. Và sau giờ huấn luyện trên thao trường, các chiến sĩ đều tham gia nhiệt tình, sôi nổi những trò chơi: Đẩy gậy, kéo co, vật tay, bóng đá, bóng bàn,… Sức mạnh, sự dẻo dai được thể hiện qua từng trò chơi, những phần thưởng đậm “chất lính” cùng tràng pháo tay không ngớt dành cho đội thắng cuộc thực sự cuốn hút các chàng trai trẻ.

net dep sau gio huan luyen cua chien si tre
Chiến sĩ Trung đoàn 95 (Sư đoàn 325, Quân đoàn 2) chăm sóc bồn hoa, cây cảnh trong giờ nghỉ.

Nét vô tư, hồn nhiên còn được thể hiện trong những lúc ngẫu hứng bên cây đàn ghi-ta của bộ đội vào giờ nghỉ, ngày nghỉ. Rồi những câu chuyện huấn luyện, dã ngoại, giúp dân,… được “lính cũ” chia sẻ, trao đổi với “lính mới” giúp họ gần và hiểu nhau hơn. Đây cũng là nét đẹp sau giờ huấn luyện của chiến sĩ trẻ Sư đoàn 325.