Dân đổ đến ghềnh đá rêu xanh ở Đà Nẵng
16:22 | 25/03/2018 In bài biết
|
Rạn đá Nam Ô (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đang mùa lên rêu. Mỗi ngày có khoảng 400-500 người tìm đến ngắm cảnh, chụp ảnh. |
|
Những tảng đá được phủ một lớp rêu xanh mướt. Hàng chục nghìn lượt du khách đã tìm đến đây. |
|
Khi thủy triều hạ, những thảm rêu xanh bắt đầu lộ ra. Ngày 20/3, chính quyền địa phương và một tập đoàn được thành phố giao chủ trương làm dự án nghỉ dưỡng tại đây, đã khóa lối xuống biển. Lý do là sợ tụ tập đông người sẽ không an toàn. |
|
Nhiều người dân địa phương đã tập trung phản đối. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đã thị sát khu vực dự án, yêu cầu chính quyền và chủ đầu tư phải dỡ bỏ hàng rào sát mép nước, cắm biển cảnh báo và tăng cường bảo vệ để đảm bảo cho người dân tham quan an toàn. Cánh cửa sau đó được mở lại và người dân lại đổ đến chụp ảnh. |
" data-reference-id="25477616" id="vne_slide_image_4" src="http://tacnghiep.thainguyentv.vn/stores/news_dataimages/vanminh/032018/25/16/dan-do-den-ghenh-da-reu-xanh-o-da-nang-15-.9667.jpg" style="font-size: 14px; text-align: justify;" title="Dân đổ đến ghềnh đá rêu xanh ở Đà Nẵng"> |
Để có những bức ảnh đẹp, nhiều người không ngại lội ra chỗ có nhiều tảng đá phủ rêu. "Bãi rêu xanh tự nhiên. Tụi mình rất thích khi đến Đà Nẵng được ngắm cảnh này", chị Thu Hà, du khách Hà Nội nói. |
|
Hoàng hôn và bình minh là hai thời điểm nhiều người tìm đến ghềnh đá để có được những bức ảnh ưng ý. |
|
Nam Ô là cửa ô phía Nam của nước Đại Việt từ 700 năm trước. Đây là nơi cư dân đông đúc, chủ yếu hành nghề ngư lưới cụ. Nam Ô còn nổi tiếng với nghề làm pháo và nước mắm truyền thống. |
|
Nhiều đôi bạn trẻ khi biết ghềnh đá đang mùa rêu đã chọn làm điểm chụp ảnh cưới. |
|
Nhiều em bé thích thú khi được thỏa thích chơi đùa dưới gềnh đá. Người dân địa phương gần lối xuống gềnh đá đã mở thêm dịch vụ trông giữ xe để khách yên tâm khi tham quan. |
|
Những bãi rêu xanh dần lộ ra khi thủy triều xuống. Gềnh đá có rêu nằm tựa lưng vào rừng Nam Ô. Tương truyền, trên đường đào thoát khỏi Chiêm thành, công chúa Huyền Trân đã ẩn nấp trong khu rừng này, trước khi lên thuyền về lại cố quốc. |
|
Ở chế độ phơi sáng 2s trên máy ảnh, nước biển lúc hoàng hôn như tấm lụa bọc quanh những hòn đá rêu xanh. Nơi đây thu hút nhiều nhiếp ảnh gia đến sáng tác. |
Theo Nguyễn Đông/ VnExpress
BẢN QUYỀN © 2008 - 2016 BỞI ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN.
Giám đốc - Tổng Biên tập - Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Thị Vũ Anh
Giấy phép hoạt động số: 24/GP - TTĐT, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 01/04/2015
Giấy phép sửa đổi bổ sung số: 198/GPSĐBS - TTĐT, ngày 11/11/2016 của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
Địa chỉ: Số 226 Đường Bến Oánh - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên
Điện thoại: (02083) 855.439 * FAX: (02083) 655.724.
Email: daiptth@thainguyen.gov.vn; baodientutntv@thainguyen.gov.vn
Website: https://thainguyentv.vn/