[Megastory] Người phụ nữ bước ra từ cổ tích
[Megastory] Người phụ nữ bước ra từ cổ tích
[Megastory] Người phụ nữ bước ra từ cổ tích
[Megastory] Người phụ nữ bước ra từ cổ tích

Chị Yến xúc động nhớ lại giây phút nhận được tin chồng gặp tai nạn: “Không may mắn nên những điều này đã xảy đến với gia đình đã 2 năm rồi, khi tôi linh tính có việc xảy ra sau khi chồng tôi đăng 1 tấm ảnh lên mạng xã hội và cảm ơn tôi và nói lời yêu thương gia đình thì tôi đã gọi điện cho chồng tôi hàng chục cuộc điện thoại mà anh không bắt máy. Sau đó vài tiếng, mọi người trong gia đình gọi cho tôi, khi vào viện nghe kể lại sự việc chồng tôi bị điện giật trong quá trình làm việc tại xưởng của gia đình và tình hình của anh là không thể hồi phục. Tôi cũng chỉ biết học cách chấp nhận thôi, vì bác sĩ cũng bảo là ngừng tuần hoàn não quá 5 phút nên sinh ra tình trạng thực vật, khi đó tôi rất trống rỗng và không nghĩ được gì nữa. Trong quá trình theo dõi, các bác sĩ chăm sóc trong viện, tôi đã học theo và về nhà tôi cũng làm giống như vậy, cố gắng nên dần dần cũng làm được hết”.

[Megastory] Người phụ nữ bước ra từ cổ tích
[Megastory] Người phụ nữ bước ra từ cổ tích

Thương chồng, thương con và luôn hi vọng anh sẽ chuyển biến tốt, chị Yến quyết định tiếp tục để chồng ở viện điều trị. Hai tháng sau, anh tỉnh lại nhưng không thể tự đi, phải thở nội khí quản qua bụng, liệt cứng tứ chi,... tổn thương cơ thể lên tới 97%. Chị bất lực kể lại: "Chồng tôi mắc thêm di chứng tăng chương lực cơ. Không thể chữa được, có nghĩa là anh bị gồng cứng cơ lên, gồng thắt cả người và không bao giờ chữa khỏi được. Có một ngày bị gồng 20-22 tiếng, chỉ có 2 tiếng là có thể nằm im. Những lúc đó người anh đổ mồ hôi ướt hết quần áo, tôi lại phải bế anh đi tắm,... Cứ lặp đi lặp lại như thế nên tôi cũng rất áp lực và thiếu ngủ".

[Megastory] Người phụ nữ bước ra từ cổ tích
[Megastory] Người phụ nữ bước ra từ cổ tích

May mắn, ông trời đã bù lại cho chị những đứa con dù còn nhỏ tuổi nhưng vô cùng hiểu chuyện. Những lúc mẹ đi dạy học, các cháu sẽ tự giác cho bố ăn, uống thuốc, thay túi nước tiểu,… Hoặc đơn giản, hai anh em Su và Dâu Tây sẽ thay nhau khoe với bố điểm 10 và đọc sách cho bố nghe. Vượt qua thời điểm khó khăn nhất, 3 mẹ con chị Yến giờ đây mỗi ngày đều dành trọn tình yêu thương để chăm sóc người chồng, người cha kém may mắn này. Những đứa trẻ còn nhỏ nhưng hoàn cảnh đã khiến chúng tự lập và suy nghĩ tích cực hơn, hướng về một ước mơ giản dị như biết bao đứa trẻ khác. Bé Bảo Nam - con trai chị Yến nói chuyện với bố: “Con rất buồn khi các bạn khác có bố đưa đi học, mong ước lớn nhất của con là bố mau khỏe đưa con đi học”.

[Megastory] Người phụ nữ bước ra từ cổ tích
[Megastory] Người phụ nữ bước ra từ cổ tích

Từ khi anh sống thực vật, chị Yến cùng mẹ chồng lo liệu mọi chuyện trong gia đình. Vốn có niềm đam mê với nghệ thuật, đặc biệt là diễn kịch nên chị đã tạo một tài khoản Tiktok để thỏa niềm yêu thích cũng như chia sẻ câu chuyện cuộc đời chị.

[Megastory] Người phụ nữ bước ra từ cổ tích

Trong 2 năm anh Hiếu nằm thực vật cũng là 2 năm dịch bệnh phức tạp nên công việc của chị Yến cũng nhiều lần gián đoạn, nhờ sự quan tâm của công đoàn trường mầm non Chùa Hang và sự giúp đỡ, chia sẻ của nên chị Yến luôn sắp xếp việc nhà và công việc ở trường hài hòa nhất. Nhiều hoạt động của trường chị Yến luôn sắp xếp để tham gia và hết mình cho niềm đam mê nuôi dạy trẻ.

Nhắc lại những ngày kỷ niệm, ngày lễ trước kia, chị Yến rơi nước mắt kể rằng cũng từng được chồng tặng hoa, được anh quan tâm. "Giờ chồng ốm đau như vậy rồi, anh không thể sẻ chia với mình thì tự tôi sẽ làm thay anh. Tôi sẽ dành những điều tốt nhất cho anh. Khi bản thân vẫn còn gia đình bên cạnh, vẫn có chồng, có con,... thì chính là món quà vô giá nhất mà tôi có được” chị Yến xúc động khi nói về cảm xúc của mình.

[Megastory] Người phụ nữ bước ra từ cổ tích

[Megastory] Người phụ nữ bước ra từ cổ tích