Di chuyển nửa vòng trái đất và chỉ có 2 ngày để tập luyện làm quen sân bãi, nhưng U20 Argentina vẫn thi đấu rất nhàn hạ trong cuộc đối đầu trên sân Thống Nhất. Đội khách dễ dàng có được 4 bàn thắng, trước khi để cho Đức Chinh ghi một bàn danh dự vào cuối trận.

u20 viet nam thua dam u20 argentina thieu may man hay chua du tam
U20 Việt Nam dường như bị "ngợp" trước sự chênh lệch đẳng cấp với đối thủ. (Ảnh: Hà Khánh)

Trong khi đó, U20 Việt Nam đã có một màn trình diễn nhạt nhòa. Suốt cả trận, điểm nhấn duy nhất mà các cầu thủ áo đỏ tạo ra được là pha tì đè rồi thoát xuống ghi bàn của Đức Chinh. Còn trước đó, liên tục là những tình huống dứt điểm hỏng, phòng ngự lỗi đến từ các cầu thủ áo đỏ.

U20 Việt Nam dường như bị "ngợp" trước sự chênh lệch đẳng cấp của U20 Argentina. Bản thân HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận: "Tôi nhận định trước trận đấu không ai đi nửa vòng trái đất mà chỉ có 2 ngày lại đá tốt được. Nhưng U20 Argentina chơi nhàn hạ, không như trận đấu thực sự. Minh Dĩ, Hoàng Nam so sánh với họ ở sân chơi này là quá tầm. Các em hôm nay chơi không tốt nhưng đó là trước đối thủ mạnh còn đối thủ kém thì chúng ta sẽ thấy U20 Việt Nam tốt hơn”.

Một điểm nữa làm người hâm mộ cảm thấy lo lắng, đó là tuyến giữa của U20 Việt Nam tỏ ra chệch choạc khi thiếu vắng Tiến Dụng, Thái Quý và Thanh Hậu vì chấn thương. Không kiểm soát được trung lộ khiến hàng thủ của U20 Việt Nam liên tục bị đặt vào tình trạng nguy hiểm và nếu đội khách dứt điểm chuẩn xác hơn, có lẽ số bàn thua sẽ không chỉ dừng lại ở 4.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Claudio Ubeda thẳng thắn thừa nhận: "Kết quả trong một trận giao hữu không nói lên nhiều điều. Trong tương lai các bạn còn có thể phát triển nữa. Tuy nhiên, phải nhìn nhận một cách thực tế rằng vẫn còn một khoảng cách rất lớn về trình độ giữa Việt Nam so với các đối thủ sắp tới ở U20 World Cup. Nhưng các bạn đừng lấy đó làm phiền lòng. Hãy biết phấn đấu và khát khao cống hiến. Chỉ có như thế, các bạn mới mong đạt được mục đích".

"Quá tầm" có lẽ là hai từ miêu tả rõ nhất về U20 Việt Nam tại sân chơi World Cup, như cách nói của HLV Claudio Ubeda. Ngay trong ngày 11/5, U20 Việt Nam sẽ di chuyển sang Hàn Quốc sớm để chuẩn bị cho các trận đánh lớn sắp tới. Khởi đầu bằng cuộc giao hữu với U20 Vanuatu. Hy vọng với những kinh nghiệm tích lũy được khi phải đối đầu với các đội mạnh, U20 Việt Nam sẽ tìm ra phương án tối ưu và thể hiện bộ mặt tốt nhất tại World Cup./.