Khán giả TP HCM đến chật kín nhà thi đấu Phú Thọ tối 1/11 để tiếp sức cho các cầu thủ chủ nhà. Một chiến thắng sẽ đưa họ vào chung kết gặp Thái Lan. Tuy nhiên, sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài không đủ giúp các cầu thủ Việt Nam làm nên trận cầu trong mơ của giải.

Malaysia đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi kỹ thuật của các cầu thủ Việt Nam nên họ đã chơi phủ đầu ngay tiếng còi nhập cuộc. Các cầu thủ khách tràn lên tấn công vây ép. Chiến thuật này giúp Malaysia hạn chế được sức mạnh tấn công của các cầu thủ chủ nhà. Thậm chí, Việt Nam còn phải lùi về phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công. Nếu tỉnh táo hơn, họ đã có thể chọc thủng lưới đối phương và lái trận đấu theo chiều hướng có lợi.

thu mon sai lam viet nam thua ban ket giai futsal dong nam a
Thủ môn Văn Huy (2) phạm những sai lầm khó cứu chữa. Ảnh: Tuấn Hữu.

Bước ngoặt xảy ra ở phút thứ 10, khi thủ môn Văn Huy mắc sai lầm nghiêm trọng. Anh giữ bóng quá bốn giây khiến đội nhà chịu quả đá phạt gián tiếp. Từ chấm đá phạt ngay vạch sáu mét, Malaysia sút tung lưới Việt Nam mở tỷ số. Đây không phải lần đầu thủ thành của Việt Nam mắc lỗi ngớ ngẩn như vậy. Tại SEA Games 29, khi đang hoà Thái Lan 0-0, thủ thành của Việt Nam cũng giữ bóng quá bốn giây khiến đội nhà chịu bàn thua rồi sau đó sụp đổ.

Lần này, sau khi nhận bàn thua, các cầu thủ Việt Nam cũng nôn nóng dâng cao tấn công tìm bàn gỡ. Điều đó dẫn đến việc các đường chuyền của họ trở nên thiếu chính xác, tạo cơ hội cho đối phương phản công để ghi thêm ba bàn và dẫn 4-0 trong hiệp một.

Sang hiệp hai, Việt Nam chơi chiến thuật power-play ngay từ đầu nhưng không mang lại hiệu quả. Ngay cả khi được thi đấu hơn người vì đối phương bị thẻ đỏ, các cầu thủ Việt Nam vẫn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Malaysia. Thậm chí, họ còn bị đối phương chọc thủng lưới lần thứ năm ở phút 35.

Sau đó một phút Ngọc Sơn mới tìm được bàn rút ngắn cho chủ nhà. Nhưng từng đó là quá ít và quá muộn ở giải đấu mà họ được kỳ vọng sẽ lật đổ sự thống trị của Thái Lan.

Đức Đồng