Mấy chục năm qua, cầu Út Xế (ấp An Trại, xã An Phú Tân, Cầu Kè, Trà Vinh) là điểm duy nhất để hơn 30 hộ dân trong ấp vượt qua kênh để đi về trung tâm xã hay các em học sinh đến trường học.

Ông Nguyễn Xế, người dân sống cố cựu ở sát bên cầu cho biết: “Trước đây, con kênh này được bắc cây cầu tre có tay vịn cũng bằng tre ở trên để người dân qua lại. Việc qua lại bằng cây cầu tre này rất nguy hiểm kể cả người lớn và trẻ con.

Cách đây gần chục năm, một người đàn ông có uống rượu đi ngang cầu bị rơi xuống sông gặp ngay nước lớn, không người cứu nên bị chết đuối. Những học sinh đi ngang cầu cũng thường xuyên bị té xuống kênh nhưng may mắn được cứu”.

Theo ông Xế, gần đây người dân thay cây tre bằng bệ xi măng làm mặt cầu nhưng mỗi khi trời mưa cũng trơn trượt rất nguy hiểm. Vì vậy tai nạn thường xuyên rình rập nhất là đối với những cháu học mẫu giáo, tiểu học khi đi ngang cây cầu này.

ngay nao cung qua cay cau nay con rat so bi roi xuong kenh
ngay nao cung qua cay cau nay con rat so bi roi xuong kenh
Hàng ngày các cháu học sinh và người dân phải đi qua cây cầu khỉ rất nguy hiểm.

Nhắc đến chuyện mình bị té cầu suýt chết, cháu Nguyễn Thị Thu vẫn còn lộ nét sợ hãi. Cháu kể lại: “Hôm đó trời mưa, một mình con đi học về qua cây cầu này, do cầu trơn nên con bị rơi xuống kênh. Lúc đó nước ròng dưới kênh không có nước nên con tự bò lên bờ rồi đi về nhà. Bây giờ con rất sợ khi qua cây cầu này nên hàng ngày có người lớn đưa thì con mới dám qua”.

Còn bà Võ Thị Mỹ A, bà nội cháu Thu cho biết: “Bình thường tôi đưa cháu đi qua cầu nhưng hôm đó phải đi đám tang của người trong xóm nên để cháu về nhà một mình. Khi cháu bị té cầu may mắn gặp ngay nước ròng chứ nước lớn là cháu bị chết đuối rồi. Bây giờ dù bận bịu thế nào cùng ráng dành thời gian đưa cháu qua cầu vì rất nguy hiểm”.

ngay nao cung qua cay cau nay con rat so bi roi xuong kenh
Mặt cầu làm bằng trụ cột nhà đã bị hư hỏng, bong tróc lộ ra thanh sắt.
ngay nao cung qua cay cau nay con rat so bi roi xuong kenh
ngay nao cung qua cay cau nay con rat so bi roi xuong kenh
Cây cầu bị hư hỏng, xuống cấp nên được chắp vá bằng những thanh tre.

Có được cây cầu kiên cố là niềm mơ ước bao đời của người dân, các em học sinh nhỏ ở ấp An Trại. Ông Huỳnh Văn Ở, ngụ ấp An Trại cho biết: “Tôi có đứa cháu nhỏ ngày nào cũng phải đưa qua cầu vì sợ cháu đi một mình rất nguy hiểm. Người dân nơi đây mơ ước có một cây cầu bê tông kiên cố để các cháu nhỏ đi lại dễ dàng; xe gắn máy, xe đạp cũng không cần phải gửi bên kia cầu rất bật tiện”.

Theo ông Ở, người dân hai bên cũng tính phương án hùn tiền lại để xây cây cầu kiên cố nhưng kinh phí xây dựng lớn và kinh tế của họ cũng gặp khó khăn nên đành để cây cầu tạm này đi lại trong suốt nhiều năm liền.

ngay nao cung qua cay cau nay con rat so bi roi xuong kenh
Cháu Nguyễn Thị Thu từng bị rơi xuống kênh suýt chết khi qua cây cầu này.

Hiện tại cây cầu này bị xuống cấp nghiêm trọng, những trụ xi măng trước đây là cột nhà giờ được làm mặt cầu đã bong tróc lộ ra lớp sắt rỉ nên được chắp vá bằng những thanh gỗ, thanh tre. Những cháu nhỏ khi qua cầu phải cố vịn thanh tre phía trên để đi qua cầu nhưng chỉ cần sơ ý là trợt chân té xuống kênh.

Cháu Phạm Văn Trường An, học sinh lớp 8 trường THCS An Phú Tân cho biết: “Hàng ngày cháu và mấy bạn trong xóm đi học ngang cây cầu này rất sợ bị té xuống kênh. Các cháu mong muốn có cây cầu kiên cố để có thể chạy xe đạp từ nhà đến trường an toàn và không phải lội bộ như hiện nay”.

ngay nao cung qua cay cau nay con rat so bi roi xuong kenh
Nguy hiểm luôn rình rập khi các cháu nhỏ đi qua cây cầu này.

Chính quyền địa phương cũng rất bức xúc, tìm mọi phương án vận động để xây dựng cầu kiên cố cho bà con đi lại. Ông Huỳnh Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã An Phú Tân cho biết: “Cách đây hơn 1 năm chính quyền địa phương cùng bà con nhân dân ở đây đã đầu tư làm con đường bê tông ngang 2m ở hai bên đầu cầu.

Sau đó đã nhà tài trợ nhưng vẫn chưa được nên bà con phải đi qua cây cầu xuống cấp rất nguy hiểm. Chúng tôi hy vọng rằng các nhà hảo tâm sẽ giúp đỡ xây dựng cây cầu kiên cố để bà con đi lại thuận tiện và nhất là các cháu học sinh ngày ngày đến trường phải đi qua cây cầu này”.

ngay nao cung qua cay cau nay con rat so bi roi xuong kenh
ngay nao cung qua cay cau nay con rat so bi roi xuong kenh
Những em học sinh mong ước có cây cầu bê tông để thuận tiện việc đi học hàng ngày.

Điều mong mỏi của người dân nơi đây là có được cây cầu bê tông chắc chắn để đi lại dễ dàng, nhất là đối với các em học sinh ngày ngày phải đi qua chiếc cầu khỉ nguy hiểm này.