Tối 13/9/2012, Công an tỉnh Cao Bằng nhận tin báo của gia đình chị Bế Thị Hường (38 tuổi, trú thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh) về việc con trai 6 tuổi mất tích, nghi bị bắt cóc.

Chị Hường trình báo, một tháng trước có người thanh niên khoảng 30 tuổi tên Khương đến nhà chơi, đề nghị hợp tác buôn bán heo qua biên giới. Người này sau đó qua lại vài lần, có ngủ nhờ qua đêm. Ngày 10/9/2012, Khương rủ con trai 6 tuổi của chị đi mua kem, từ đó không thấy cả hai trở về.

Liên tục gọi điện vào máy của Khương nhưng không thấy hồi âm, đến tối, chị Hường nhận tin nhắn: "Con ông bà an toàn, hãy chuẩn bị một tỷ đồng để chuộc" Khương đe dọa không được báo công an, nếu không cậu bé sẽ gặp nguy hiểm.

ke hoach ket than voi dai gia cua ten cuop an minh
Hung khí Khương chuẩn bị để khống chế chị Hường cướp tài sản, không thực hiện được thì đổi sang phương án bắt cóc bé trai 6 tuổi.

Khám xét căn phòng nơi Khương ngủ lại tại nhà chị Hường, cảnh sát phát hiện một bức thư quấn con dao, ghi nội dung yêu cầu đưa tiền, bên cạnh là găng tay, dao, búa.

Ban chuyên án nhận định, đây là vụ bắt cóc nhằm cưỡng đoạt tài sản. Kẻ gây án đã chuẩn bị sẵn kế hoạch từ trước, thủ đoạn tinh vi và liều lĩnh.

Theo cảnh sát, thời điểm xảy ra bắt cóc khoảng 14h, song 19h chị Hường mới nhận được thông tin. Quãng thời gian này tương đối dài đủ để thủ phạm lẩn trốn. Hơn nữa, cháu bé qua điện thoại nói đang ngồi với 3 người đàn ông, nếu đây là vụ bắt cóc có tổ chức thì sẽ rất khó lường.

Lần tìm tại các khách sạn, nhà nghỉ, trinh sát được cung cấp thông tin đêm 13/9, có người đàn ông và cháu bé đúng như mô tả nhận dạng tới thuê nhà nghỉ ở huyện Cao Lộc, sáng hôm sau rời đi theo hướng về Thái Nguyên.

Khoảng 6h ngày 14/9/2012, kẻ bắt cóc tiếp tục nhắn tin, gọi điện yêu cầu chị Hường giao tiền, nếu không hắn sẽ cùng đồng bọn "ra tay". Một mặt, cảnh sát hướng dẫn chị Hường bình tĩnh, kéo dài thời gian thương lượng với kẻ bắt cóc, mặt khác cho trinh sát đi Thái Nguyên xác minh, lên phương án giải cứu con tin.

Chiều cùng ngày, một chủ nhà nghỉ ở huyện Phú Bình (Thái Nguyên) báo tin có người đàn ông cùng cháu bé đi xe máy biển Cao Bằng tới thuê phòng đúng như nhận dạng. Nhận định thời cơ phá án đã đến, cảnh sát bố trí nhiều phòng vây. Một tốp trinh sát được bố trí mặc thường phục gõ cửa phòng. Vụ khống chế nghi can thành công, con tin được giải cứu an toàn.

ke hoach ket than voi dai gia cua ten cuop an minh
Hoàng Văn Khương.

Nghi can khai tên Hoàng Văn Khương (30 tuổi, trú Thái Nguyên) đã có vợ con. Anh ta làm thợ xây, do ham mê cờ bạc nên nợ nần chồng chất, vay 100 triệu đồng của ngân hàng, đến kỳ hạn không có tiền trả nên túng quẫn, lên kế hoạch đi cướp trả nợ.

Sau thời gian làm quen với gia đình chị Hường, chiều 9/9/2012, nghe chị này tâm sự gia đình có 4 tỷ đồng muốn kinh doanh nhà nghỉ, Khương quyết định gây án. Sáng hôm sau, Khương mua xe máy cũ, dụng cụ để phá két sắt, tất, dao... rồi quay lại nhà chị Hường xin ngủ lại thêm một đêm nữa.

1h sáng 11/9/2012, Khương vờ rên quằn quại kêu đau bụng, nhắn tin cho chị Hường nhờ mang thuốc vào phòng để nhân cơ hội khống chế, cướp tiền. Tuy nhiên, chị này không vào mà nhờ chồng. Thấy người đàn ông to lớn, Khương không dám ra tay.

Kế hoạch đổ vỡ, Khương xin ở nhờ thêm một ngày nữa, chờ thời cơ. Tuy nhiên, gia đình chị Hường làm nghề buôn bán nên người qua lại rất đông, Khương không thể thực hiện ý đồ.

Anh ta chuyển sang kế hoạch mua đồ chơi, rủ con trai chủ nhà đi mua kem rồi bắt cóc đưa lên Lạng Sơn, sau đó vòng về Thái Nguyên, tổng cung đường di chuyển khoảng 400 km. Để chị Hường hoảng sợ, Khương ép cháu bé gọi về nói rằng đi cùng 3 người nữa.

Tại phiên xử diễn ra tháng 9/2012, TAND tỉnh Cao Bằng tuyên phạt Khương 19 năm tù về tội danh Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và cướp tài sản.

Hùng Lê