Tờ Bưu điện Bangkok cho biết, huấn luyện viên Ekapol Chanthawong, 25 tuổi, nằm trong số nhóm đầu tiên gồm 4 người của đội bóng thiếu niên mắc kẹt được đưa ra khỏi hang Tham Luang hôm 8/7.

huan luyen vien doi bong thieu nien thai lan da duoc giai cuu
Huấn luyện viên Ekapol Chanthawong. Ảnh: Dailymail.

Theo phóng viên Ben Tracy của tờ CBS, huấn luyện viên của đội bóng là người có thể trạng yếu nhất trong đội vì anh đã nhường phần thức ăn và nước uống cho các thành viên trong đội bóng. Truyền thông Thái Lan cho biết, đã có 4 người được giải cứu tại hang Tham Luang. Một trong số này được đưa tới bệnh viện bằng máy bay trực thăng trong khi những người còn lại được vận chuyển bằng xe cứu thương đến bệnh viện Chiang Rai.

Trước khi trở thành huấn luyện viên của đội bóng Lợn Hoang, Ekapol Chanthawong đã từng sống tại một ngôi chùa trên núi tại Thái Lan và học được kỹ năng giúp anh có thể giữ bình tĩnh trong mọi tình huống đó là hành thiền. Tham Chanthawong, dì của anh cho biết, Ekapol ở cùng các nhà sư và hành thiền với họ mỗi ngày. “Cậu ấy có thể ngồi thiền tới 1 tiếng đồng hồ. Kỹ năng này có lẽ đã giúp Ekapol giữ bình tĩnh và trấn an các cậu bé trong đội bóng”.

Theo các nhân viên cứu hộ, Ekapol Chanthawong đã dạy cho các thành viên kỹ năng thiền và cách thức duy trì năng lượng nhiều như có thể cho đến khi họ được tìm thấy.

Hiện tại, vai trò của huấn luyện viên này vẫn còn nhiều tranh cãi. Nhiều người bênh vực anh vì anh đã nhường phần thức ăn cho các em nhỏ và giúp cả đội sống sót trước khi họ được tìm thấy. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng anh đã quá mạo hiểm khi dẫn cả đội bóng vào trong hang trong mùa mưa./.