Sau khi sát trùng, băng bó và kiểm tra kỹ càng, Hạ sĩ Tống Duy Thảo, y tá đại đội nhắc nhở K’Kiệt hạn chế đi lại, chú ý giữ vệ sinh đừng để nhiễm trùng, chỉ vài hôm sẽ khỏi hoàn toàn. Hằng ngày, y tá Thảo đến kiểm tra và vệ sinh vết thương cho K'Kiệt chu đáo. Hơn một tuần sau, K’Kiệt đã khỏi.

hieu qua cong tac cua quan y co so
Y tá đăng ký sổ theo dõi sức khỏe quân nhân của đại đội.

Trên đây là hai ví dụ về cán bộ, nhân viên quân y ở đơn vị cơ sở. Chiến sĩ quân y có hàng trăm đầu việc không tên, từ khám bệnh, cấp thuốc, bảo đảm vệ sinh khu vực nhà ăn, nhà bếp, sân vườn, bể nước, chuồng trại chăn nuôi đến lưu nghiệm thực phẩm, dự báo tình hình dịch bệnh, báo cáo định kỳ theo ngành dọc. Khi đơn vị tổ chức huấn luyện phân tán, chỉ huy đơn vị thường phân công quân y “bám” bộ phận vất vả và có nguy cơ mất an toàn cao nhất, các hướng còn lại sẽ do chiến sĩ cứu thương của các trung đội, tiểu đội đảm nhiệm. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ quân y thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao y đức, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, sâu sát bộ đội; nắm chắc tình hình dịch bệnh và huấn luyện bộ đội về kiến thức cơ bản, triệu chứng bệnh thường gặp và kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu để trong tình huống khẩn cấp các chiến sĩ cứu thương có thể xử lý ban đầu trước khi quân y có mặt. Nhờ đó, những năm gần đây, tỷ lệ quân số khỏe tham gia học tập, công tác của các đơn vị thuộc Quân khu 5 đều đạt cao, vượt chỉ tiêu cấp trên giao. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ quân y cơ sở ở cấp đại đội, tiểu đoàn. Trung úy QNCN, y sĩ Phạm Tuấn Chung trước khi về công tác tại Đại đội Bộ binh 5, Ban CHQS huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắc Lắc) từng có thời gian dài công tác trên quần đảo Trường Sa. Chuyên môn vững lại thân thiện, vui tính, luôn hết lòng chăm sóc bệnh nhân, anh luôn để lại ấn tượng tốt với đồng đội và người dân trong vùng. Đơn vị đóng quân nơi biên giới, khí hậu thời tiết rất khắc nghiệt, để bảo đảm quân số khỏe, anh thường xuyên pha nước muối, giã tỏi cho bộ đội sử dụng để đề phòng dịch bệnh. Cuối năm 2016, trên địa bàn đơn vị đóng quân có hàng chục người bị sốt xuất huyết, nắm chắc tình hình, anh báo cáo chỉ huy đơn vị đề nghị quân y cấp trên phun thuốc, tẩm màn, hướng dẫn bộ đội ngủ màn, diệt loăng quăng… Nhờ vậy, Đại đội 5 không có trường hợp nào bị sốt xuất huyết.