gap lai chien si truong sa tang gia gioi
Trung sĩ Nguyễn Thanh Tùng khi làm nhiệm vụ tại đảo Đá Đông A, huyện đảo Trường Sa.

Lần đầu tôi gặp Tùng là vào cuối năm 2011, khi tôi cùng đoàn công tác của Quân chủng Hải quân đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ trên đảo nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn. Thật bất ngờ, trong khi hầu hết các điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa thời điểm đó đều thiếu rau xanh thì tại đảo Đá Đông A, cán bộ, chiến sĩ tự túc đủ rau xanh, dù điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Trung sĩ Nguyễn Thanh Tùng khi đó được chỉ huy đảo giới thiệu với đoàn công tác là người có công đầu trong việc tìm ra các biện pháp để duy trì sự sinh trưởng ổn định của vườn rau… Còn nay, tại Hội nghị biểu dương những tấm gương lao động sản xuất giỏi, anh được Ban tổ chức giới thiệu là gương mặt trẻ, thành công với mô hình “vườn-ao-chuồng-rừng”, mỗi năm, trừ chi phí còn cho thu nhập hơn 2 tỷ đồng.

Tìm hiểu tôi được biết, đầu năm 2012, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại huyện đảo Trường Sa, Nguyễn Thanh Tùng xuất ngũ về quê tại thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn (tỉnh Thanh Hóa). Với lòng say mê lao động sản xuất, cộng với ý chí quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, Tùng đã mạnh dạn thuê thêm đất, vay vốn mở trang trại, đào ao thả cá kết hợp nhận khoán đất rừng. Sau gần 5 năm chăm chỉ lao động, đến nay, trang trại của anh đã cho thu nhập ổn định và là địa chỉ tốt để nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm.