12 ngày đêm B52 tháng Chạp, năm 1972. Cùng với Hà Nội, Hải Phòng, thì Thái Nguyên cũng oằn mình trong mưa bom bão đạn. Lưu Xá - một ga trung chuyển quan trọng của cảng cạn Bắc Thái cùng Khu Gang Thép Thái Nguyên nằm trong ý đồ ném bom chiến lược của đế quốc Mỹ. Đến cuối tháng 12, tại ga Lưu Xá còn tồn một lượng hàng quân sự lên tới gần 2 vạn tấn, cần được giải tỏa gấp.

Biết rõ nhiệm vụ đặc biệt ngày 24/12 là rất nguy hiểm, nhưng cán bộ, đội viên thanh niên xung phong 915 vẫn hăng hái xung phong tham gia vượt chỉ tiêu quân số trên giao. Cả một ngày bốc vác, vận chuyển hàng hóa, quân trang, quân dụng hăng say vất vả, chưa kịp ăn bữa cơm chiều thì pháo đài bay B52 cùng với "thần sấm, con ma" đã ào tới. Trận ném bom tàn bạo vùi nát thành phố Thái Nguyên, cướp đi sinh mạng của 60 thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái và 2 thủ kho lương thực.

Ngay sau khi nắm thông tin về sự hy sinh của các thanh niên xung phong Đại đội, Phó Thủ tướng Chính phủ Đỗ Mười đã có những quan tâm trong việc làm tốt công tác thương binh liệt sỹ. Ông Lê Quảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh cho biết, đồng chí đã đến Bắc Thái trực tiếp chỉ đạo công tác này.

Gần nửa thế kỷ trôi qua, kể từ trận oanh tạc Giáng Sinh năm 1972, sự chỉ đạo tích cực của Chính phủ mà trực tiếp là Phó Thủ tướng Đỗ Mười đã làm ấm lòng gia đình, người thân liệt sỹ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái. Toàn tỉnh tri ân sự hy sinh cao cả của 60 thanh niên xung phong Đại đội 915, biến đau thương thành hành động cách mạng, tiếp tục đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước./.