Cách đây 45 năm, vào đêm 24/12/1972, địa danh này là nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 60 đội viên thanh niên xung phong Đại đội 915, thuộc Đội Bắc Thái khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa quân sự chi viện cho chiến trường miền Nam tại ga Lưu Xá trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Sự hy sinh anh dũng của những đội viên thanh niên xung phong năm xưa đã trở thành khúc tráng ca bất tử, là tấm gương sáng về lòng yêu nước để lớp lớp thế hệ trẻ hôm nay học tập, noi theo...

Trong không khí trang nghiêm hướng tới kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong và kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, Đoàn đã kính cẩn đặt vòng hoa, dâng hương và dành phút tưởng niệm bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn vô hạn đối với những hy sinh của các anh, các chị cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Trước anh linh của các anh, các chị, thế hệ hôm nay hứa sẽ luôn phấn đấu, học tập và rèn luyện để góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với những công lao, sự hy sinh cao cả của lớp lớp các anh, các chị - những người con anh dũng, trung kiên với Tổ quốc, dâng trọn tuổi thanh xuân, xương máu cho nền độc lập, tự do của dân tộc./.