Ngày 17/8, chị Lê Thị Trang (SN 1990, HKTT: xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng; tạm trú phường 4, TP.Đà Lạt) cùng chị gái là Lê Thị Thảo (SN 1989) cùng đứng đơn kêu cứu, tố cáo hành vi vô cớ đánh người, hủy hoại tài sản của một nhóm thanh niên côn đồ ở chợ đêm Đà Lạt.

con do vac ma tau danh nguoi giua cho dem da lat

Anh Trung - chồng chị Trang bị côn đồ đánh ngất xỉu

Theo nội dung đơn trình bày: Khoảng 1h30 đêm 17/8, chị Trang cùng chồng là Nguyễn Hữu Trung (SN 1989) đi ăn khuya cùng 1 số người bạn tại chợ đêm, bất ngờ bị một nhóm côn đồ 6 tên bất ngờ xông vào đánh anh Trung tới ngất xỉu. Trong nhóm người này, chị Trang nhận ra 2 người có biệt danh thường gọi là “Mèo” và Bo “cái bang” (còn gọi Bo công tử).

Thấy chồng bị đánh dã man, thương tích nặng vùng mặt, cổ, chị Trang sợ hãi kêu cứu rồi gọi cho chị gái là Lê Thị Thảo đến chở Trung đi cấp cứu. Khi chị Thảo đến, vừa đậu chiếc xe ô tô Huyndai Tucson thì bị nhóm Bo "cái bang", Mèo dùng kiếm, mã tấu chặt phá khiến chiếc xe bị móp méo, bể nguyên dàn kính trước xe. Hai chị em Thảo, Trang phải bỏ chạy đến Công an phường 1, TP. Đà Lạt trình báo sự việc, đồng thời chở anh Trung đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

con do vac ma tau danh nguoi giua cho dem da lat

Chiếc ô tô của chị gái Trang cũng bị nhóm côn đồ đập vỡ dàn kính trước xe

Tuy nhiên, nhóm Mèo, Bo "cái bang" không dừng lại, tiếp tục kéo theo đồng bọn vào viện đòi truy sát, chém anh Trung và đe dọa “xuất viện xong thì mua quan tài sẵn” hoặc “cút khỏi Đà Lạt”. Chị em Trang đã gọi điện cầu cứu lực lượng cảnh sát 113. Thấy công an đến, nhóm côn đồ mới chịu bỏ đi. Anh Trung bị choáng, thương tích vùng mặt, hiện đang nhập viện điều trị.

Về nguyên nhân vụ việc, chị Trang cho biết, trước đó, Bo "cái bang" nợ anh Trung số tiền 20 triệu đồng. Sau nhiều lần anh Trung đòi nợ, Bo "cái bang" mang tiền đến trả và nói “hẹn một ngày đẹp trời sẽ xử”./.